Chiến thắng 2-0 trước Yemen đã giúp đội tuyển Việt Nam đạt được điều kiện cần, nhưng vẫn chưa đủ để chắc chắn có vé vào vòng 1/8 tại kỳ Asian Cup lần thứ hai tham dự.

Hy vọng vẫn chưa tắt

Cây bút Gabriel Tan của trang Fox Sports châu Á chia sẻ nhận định: "Chiến thắng đã giúp đội tuyển Việt Nam ở lại trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8".

"Việt Nam vẫn đang có cơ hội vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 sau khi vững vàng ở vị trí thứ 3 bằng chiến thắng 2-0 trước Yemen. Một pha đá phạt tuyệt đẹp của Quang Hải đã mang đến sự đột phá cho đội bóng áo đỏ trên sân Hazza bin Zayed, trước khi đội trưởng Quế Ngọc Hải bình tĩnh dứt điểm lạnh lùng trên chấm phạt đền ở phút 65 để củng cố 3 điểm", tác giả viết.

Một cây bút khác của Fox Sports Asia là Yuvraj Chettrl cũng dành nhiều lời khen cho nhà vô địch AFF Cup 2018: "Táo bạo trong trận mở màn với Iraq trước khi để thua 0-2 trước Iran, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy phong độ ấn tượng trong trận đấu gặp Yemen bất chấp những kết quả bất lợi trước đó".

"Thi đấu quả cảm như thường lệ, các cầu thủ Việt Nam đã có được một kết quả quan trọng. Giờ là lúc chờ đợi các trận đấu ở bảng khác, nhưng rất có thể 'Rồng Vàng' sẽ giành quyền vào vòng đấu tiếp theo để tiếp tục hành trình Asian Cup sau 12 năm vắng bóng", người viết đánh giá cao khả năng vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trang SBS của Hàn Quốc đưa tin: "Chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 mở ra cơ hội vào vòng 16 đội. Đoàn quân của thầy Park đã trở lại sân chơi châu lục sau 12 năm kể từ năm 2007 và vừa có một thắng lợi đầy ý nghĩa trước Yemen, trận thắng thứ hai của họ trong lịch sử tham dự Asian Cup".

"Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên sau hai trận thua. Ngọn lửa hy vọng giành vé vào vòng 1/8 vẫn được thắp lên khi tại chiến dịch này có sự góp mặt của 24 đội và sẽ có 4 đội xếp thứ 3 giữ thành tích cao nhất lọt vào vòng trong", một tờ báo khác của xứ sở kim chi là DongA nhận định.

Trang Hankyung lại bày tỏ sự tiếc nuối: "Đội tuyển Việt Nam đáng lẽ ra chắc suất vào vòng 1/8 nếu có thêm một pha lập công nữa. Ở những phút cuối trận, họ liên tục dồn ép đối thủ nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi".

Trên trang Sport360 phiên bản tiếng Ả Rập lại bày tỏ mối quan ngại cho số phận của đội tuyển Palestine khi Kyrgyzstan và Việt Nam đều giành chiến thắng.

"Kyrgyzstan đã chắc chắn vào vòng sau, còn Việt Nam cũng mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng khi đánh bại Yemen. Palestine cần phải hy vọng trận đấu giữa CHDCND Triều Tiên - Lebanon, Oman - Turkmenistan đều kết thúc với một tỷ số hòa thì Bahrain, Kyrgyzstan, Palestine và Việt Nam đủ điều kiện giành vé đi tiếp", trang này viết.

Quang Hải ghi đậm dấu ấn

Siêu phẩm của Quang Hải đã gỡ bỏ những gánh nặng đặt lên vai các cầu thủ áo đỏ. Ảnh: Quang Thịnh.

Ở một số tờ báo khác tại châu Á, cái tên Nguyễn Quang Hải được nhắc đến ngay từ tiêu đề, cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong chiến thắng quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục mơ tới tấm vé vào vòng 1/8. Trang Goal viết: "Quang Hải tỏa sang mang về hy vọng cho 'Rồng Vàng'".

"Dấu ấn đầu tiên trong trận đấu này ở phút 38 khi Yemen tỏ ra rất bất mãn bởi đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả sút phạt sau pha phạm lỗi của Mudir Abdurabu. Quang Hải đã xát muối lên vết thương của họ với một cú sút mang đường cong tuyệt đẹp vượt ra khỏi tầm với của thủ thành Salem", tác giả Alex Fisher miêu tả bàn thắng của Quang Hải.

Trang Goal cũng cho rằng cơ hội đi tiếp vẫn đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo ở trước mắt: "Yemen đã bị loại khỏi Asian Cup sau khi Việt Nam giành chiến thắng 2-0 để về thứ 3 bảng D và giành một vị trí tiềm năng vào vòng knock-out".

Trong khi đó, tờ Asia Today khẳng định bàn thắng của Quang Hải đã giải tỏa hết mọi áp lực mà đội tuyển Việt Nam phải gánh vác từ trước trận đấu: "Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một màn trình diễn bế tắc ở đầu hiệp 1. Hai thất bại trước đó khiến các cầu thủ thi đấu nhọc nhằn. Việc buộc phải giành chiến thắng dường như đã trở thành gông cùm buộc vào chân của các chiến binh áo đỏ chạy trên sân".

"Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sau đó đã có bàn thắng mở màn từ cú sút phạt của Quang Hải để vươn lên dẫn trước Yemen", trang này nhận định.

Sau 3 trận đấu dồn hết sức lực, đây là thời điểm thầy trò HLV Park Hang-seo có thể nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả của hai cặp đấu CHDCND Triều Tiên - Lebanon và Oman - Turkmenistan. Chỉ cần một trong hai trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ điền tên mình vào danh sách 16 đội mạnh nhất giải.