Khoảng 500 nhà
sư đã tổ chức cầu siêu cho những người thiệt mạng trong vụ
giẫm đạp đêm 22/11 ở thủ đô Phnom Penh. Tới dự buổi lễ đặc biệt có Phó
Thủ tướng
Yim Chhay Ly.
>> Chủ cầu bồi thường cho nạn nhân vụ giẫm đạp ở Campuchia
>> Khi lễ hội biến thành lễ tang
>> Mỹ
chia buồn sâu sắc với nhân dân Campuchia
>> 349
người giẫm đạp nhau đến chết ở Campuchia
>> Nhân
chứng
kể
lại
thảm họa kinh hoàng tại Campuchia
>> Campuchia
để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp kinh
hoàng
>>
Campuchia để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp
kinh
hoàng
>>
4 người Việt thiệt mạng trong thảm họa ở Campuchia
Trong khi các nhà sư tụng kinh, những người dự lễ
lặng im
hướng về phía cây cầu còn ngổn ngang giày dép và quần áo rách nát mà các
nạn
nhân bỏ lại.
"Khoảng 400-500 nhà sư
tới để tụng kinh và cầu
nguyện cho những người đã chết được an nghỉ, cầu mong họ được hồi sinh ở
kiếp
sau", Non Nget, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Campuchia cho biết.
Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng được xác nhận là 375 và được
cho là
còn tiếp tục tăng khi vẫn còn nhiều người mất tích. Hiện các nhà chức
trách
Campuchia đang có hết sức tìm lời giải cho nhiều câu hỏi liên quan tới
một trong
những ngày đen tối nhất lịch sử nước này.
Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, theo điều tra
ban đầu,
rất có thể tình trạng đung đưa của cây cầu treo đã dẫn tới thảm họa.
"Những gì xảy ra khiến mọi người rất sốc", Chhun Sreypong, 45 tuổi, nói
và nhìn
về phía bên kia con sông Tonle Sap, nơi hàng chục thi thể vừa được vớt
lên.
"Phần lớn các nạn nhân là người trẻ tuổi. Nhiều người mẹ đã mất con.
Không ai
biết tại sao điều này xảy ra".
Cầu Vồng, nơi xảy ra cơn ác mộng, vừa được xây trong năm nay và chỉ dài
có 40m.
Giờ đây, cây cầu này được nhiều người đặt cho biệt danh "Cổng địa
ngục".
Ngày mai, Campuchia sẽ tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân, với
quốc kỳ
được treo rủ ở tất cả các văn phòng chính phủ.
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ cầu siêu:
-
Thanh Hảo (T.H)