Trong lúc đón ông Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), tài xế chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đã cụp gương lại khi di chuyển. Thậm chí, khi lùi xe, người này còn mở hẳn cửa lái, ngoái đầu lại phía sau để nhìn chứ không mở gương chiếu hậu.

Đến lúc di chuyển cùng đoàn 12 vệ sĩ, chiếc Mercedes vẫn trong trạng thái cụp gương. Trong khi đó, ông Kim Jong-un mở cửa kính phía sau để vẫy chào người dân bên đường.

Chi tiết lạ trên chiếc Mercedes-Benz S600 bọc thép của ông Kim Jong-un khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn - Ảnh 2.

Và đến lúc di chuyển trên đường, gương xe vẫn trong trạng thái cụp. Ảnh: Xuân Hoàng.

Chiếc Mercedes bọc thép của ông Kim Jong-un di chuyển trong trạng thái cụp gương. Nguồn: KingPro.  

Nhiều thắc mắc được đặt ra khi đó. Có người không hiểu tại sao tài xế không mở gương để quan sát khi lùi mà phải mở hẳn cửa. Ngay cả đến khi di chuyển, nếu không mở gương, tài xế làm thế nào để quan sát phía sau?

"Sự cố ngoài ý muốn. Sang đây mới bị hỏng gương," một người đưa ra ý kiến cá nhân.

"Tôi không hiểu là như nào nhưng khi về đến Hà Nội thì gương lại được mở. Thật khó hiểu," người khác thắc mắc.

Một người làm lái xe cho Chủ tịch Triều Tiên ắt hẳn đã có dày dặn kinh nghiệm trong việc xử lý mọi tình huống trên đường. Do đó, có người cho rằng việc cụp gương là một trong những biện pháp chống bắn tỉa, bảo vệ nhà lãnh đạo (khi đang mở cửa kính phía sau) và lực lượng an ninh chắc chắn có lý do để làm điều đó. Khi đã đóng toàn bộ kính, tài xế lại mở gương chiếu hậu trở lại bình thường.

Chi tiết lạ trên chiếc Mercedes-Benz S600 bọc thép của ông Kim Jong-un khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn - Ảnh 4.

Hành động cụp gương được cho là để bảo vệ ông Kim khi mở cửa kính. Ảnh: Phạm Tuấn.

Chi tiết lạ trên chiếc Mercedes-Benz S600 bọc thép của ông Kim Jong-un khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn - Ảnh 5.

Chiếc xe có mặt tại Hà Nội với 2 bên gương mở ra bình thường. Ảnh: Hoàng Anh.

 

Trí Thức Trẻ