Ngày 17/7, trong một group kín, bài đăng của tài khoản Mai Dang nhận được sự chú ý của dân mạng.

Cụ thể, tài khoản này cho biết hàng ngày mình đặt bình nước từ thiện để những người lao động uống trong thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, lúc 21h50 tối 17/7, một cô gái ngồi uống nước ép tại phố Bà Triệu, Hà Nội lúc về đã xả nước lọc trong bình ra để rửa chân.

"Thật sự không hiểu ý thức em để đâu, trong khi người nghèo họ lấy nước uống còn có ý thức lấy đủ dùng để người khác còn uống thì em lại xả nước rửa chân. Hy vọng em sẽ đọc được và tự ngẫm về hành động vô ý thức của mình", Mai Dang viết.

Người này cũng chia sẻ 2 tấm ảnh ghi lại cảnh cô gái dùng nước uống từ thiện để rửa chân được camera ghi lại.

Co gai bi dan mang 'nem da' vi dung nuoc uong tu thien de rua chan hinh anh 1
Co gai bi dan mang 'nem da' vi dung nuoc uong tu thien de rua chan hinh anh 2
Cô gái bị dân mạng "ném đá" vì dùng nước từ thiện để rửa chân.

Trả lời Zing.vn, chị Mai Đặng, chủ nhân bình nước uống từ thiện, cho biết: "Vợ chồng mình đặt bình nước từ mùa hè năm ngoái để gọi là có chút ủng hộ cho các cô chú lao động vào mùa hè. Mỗi ngày mình sẽ mang ra vào buổi sáng, hết thì sẽ thay bình mới, cố gắng đảm bảo lúc nào cũng có nước cho mọi người".

Chị Mai khẳng định cô gái trong hình ảnh được camera ghi lại tối 17/7 không uống mà chỉ lấy nước rửa chân.

"Mình không rõ chân bạn ấy có vấn đề gì không, nhưng đây là hành động vô ý thức", chị nói.

Mai Đặng cho biết thêm ngày trước có để biển báo "Nước uống từ thiện" nhưng do mưa gió nên đã bị hỏng. Tuy nhiên, chị cho rằng ai cũng biết bình nước này dùng để làm gì. Cô gái kia biết mà vẫn cố tình rửa chân mới là chuyện đáng nói.

Phía dưới bài đăng, hầu hết dân mạng bày tỏ sự bức xúc, không hài lòng với hành động của cô gái trẻ.

Linh Tran gay gắt: “Đi từ hàng nước ép ra thì chắc không phải bị tai nạn rồi. Ý thức bị rơi mất rồi à bạn?”.

Mai Phạm cho rằng người muốn uống chẳng có, người lấy để rửa chân, nên không biết dùng từ gì miêu tả.

"Thỉnh thoảng trên mạng lại share ảnh người rửa tay, kẻ rửa chân hay lấy nước thừa thãi, phung phí rồi đổ đi. Cứ vô ý thức như vậy bảo sao mãi không văn minh lên được", Trung Anh ngán ngẩm.