Suu tam cassette anh 1

Ông Nguyễn Xuân Thuỷ (52 tuổi, Long Biên) có bộ sưu tập đài cassette với số lượng rất lớn, hơn 1.400 chiếc. Trong số đó, hơn 400 mẫu ông cho trưng bày tại phòng làm việc.

Suu tam cassette anh 2

Để có bộ sưu tập này, ông đã mất rất nhiều công sức để tìm kiếm, săn lùng ở trong và ngoài nước. Ông đi tìm qua mối ở các bãi rác điện tử của thế giới như Campuchia, Nhật Bản hay thức trắng đêm, canh giờ đấu giá qua các kênh trực tuyến như: eBay, Amazon, Yahoo Nhật Bản…

Suu tam cassette anh 3

Ông Thuỷ chia sẻ vào những năm 90, để có một chiếc cassette với nhiều gia đình là niềm ao ước, vì đó là một thiết bị điện tử cao cấp, giá trị lên đến nhiều cây vàng. Đài cassette có thể nghe được tin tức, nhạc và học ngoại ngữ. Những người có điều kiện thường nhờ mua từ nước ngoài mang về.

Suu tam cassette anh 4

Thời gian đầu khi mới sưu tầm ông Thuỷ chủ yếu mua trên hội nhóm và qua các diễn đàn âm nhạc xưa. Không ít lần ông bị lừa mua phải đài hỏng, bị thay thế linh kiện. Để đánh giá một chiếc đài casette đẹp và hoàn hảo trước hết phải dùng được, nhiều năm tuổi mà vẫn giữ được độ mới, các nút bấm, phần xi mạ crom phải sáng đẹp, không bị bạc, linh kiện phải nguyên bản, chưa từng sửa chữa, thay thế.

Suu tam cassette anh 5

Chiếc đài Viettronics RX-4960 (32W) khiến ông Thuỷ mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm. Nó được sản xuất từ những năm 1980 tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian hai năm sưu tầm, đài cassette của mà ông có được chủ yếu xuất xứ từ các hãng của nước ngoài, chưa có chiếc nào được sản xuất tại Việt Nam. "Sau một thời gian dài tìm kiếm tôi biết đến một kỹ sư điện đã về hưu từng làm tại công ty điện tử Biên Hoà vẫn còn giữ một chiếc. Lần đầu ngỏ ý mua lại, tôi bị anh ta từ chối. Sau 5 lần kiên trì bay từ Hà Nội vào Biên Hoà (Đồng Nai) thuyết phục cuối cùng chủ nhân cũng đồng ý nhượng lại cho tôi”, ông Thuỷ nói.

Suu tam cassette anh 6
Suu tam cassette anh 7

Ngoài ra, ông Thuỷ còn giữ được hơn 200 chiếc băng, nhiều cái còn nguyên tem mác, chưa qua sử dụng. Có những chiếc ông Thuỷ tự thiết kế làm bìa.

Suu tam cassette anh 8

Những chiếc cassette bị mất tem mác, bong tróc theo thời gian được ông Thuỷ mày mò phục chế lại theo nguyên bản. Có những cái ông tự thiết kế theo sở thích cá nhân, đến nay có hơn 1.000 loại tem mác khác nhau.

Suu tam cassette anh 9

Những chiếc cassette mang nhiều kỷ niệm, gắn bó với thời niên thiếu của ông được phủ một lớp vải mỏng để bảo vệ, tránh bụi và va đập.

Suu tam cassette anh 10

“Được nghe âm thanh phát ra từ những chiếc cassette cũ làm tôi cảm thấy mình được sống lại thêm một lần nữa”, ông Thuỷ bộc bạch. Trong ảnh là chiếc National RX-C40, cassette đầu tiên được bố mẹ tặng nhân ngày sinh nhật của ông.

Suu tam cassette anh 11

Sau gần 5 năm sưu tầm, ông Thuỷ sở hữu cho riêng mình hơn 1.400 chiếc cassette với nhiều thương hiệu, kiểu dáng và kích cỡ, màu sắc. Mỗi chiếc có trị giá khác nhau, dao động trong khoảng 600.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Chiếc cassette lâu đời nhất trong bộ sưu tập của ông khoảng 30 năm tuổi. Ngoài ra, trong căn phòng này còn có cả những chiếc tivi Samsung 359, Sanyo vỏ đỏ... từng là tài sản lớn của mỗi gia đình ở thập kỷ 80.

Suu tam cassette anh 12

Ngoài việc sưu tầm cassette ông Thuỷ còn thành lập một câu lạc bộ trên mạng xã hội nhằm tìm những người có chung sở thích hoài cổ, muốn tìm về quá khứ. Thỉnh thoảng, ông cũng dành thời gian chụp ảnh, ngắm nghía và chia sẻ những hình ảnh đẹp với mọi người, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho giới hâm mộ đồ cũ.

(Theo Zing)