Một nhà soạn kịch lỗi lạc người Anh từng rút ra: "Kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ". Abraham Lincoln Tổng thống Mỹ những năm thế kỷ 19 thì nói: "Không ai nghèo khi có mẹ". Tựu chung lại các triết gia, học giả từ tiếng tăm cho đến bình dân đều có rất nhiều những câu nói hay và chân tình về người mẹ, giúp chúng ta nhận thấy chân lý giản đơn mà tuyệt vời trong cuộc sống.

Và sắp đến ngày 8/3, không có lý do gì mà chúng ta không sưu tầm lại những câu nói hay như thế về mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất của mỗi người.

z1-nhung-cau-noi-hay-ve-me-xuc-dong-y-nghia-nhung-cau-noi-hay-ve-me-con-nhung-cau-noi-hay-ve-me-va-con-gai-nhung-cau-noi-hay-ve-me-va-con-trai.jpg

Những câu nói hay về mẹ ý nghĩa, chân tình nhất

Vũ trụ không có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ - Bernard Shaw.

~*~

Vì Chúa trời không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ - Ngạn ngữ Do Thái.

~*~

Với mẹ, con mãi là một đứa trẻ! - Khuyết danh.

~*~

Trên môi và trong trái tim em bé, Mẹ chính là tên của thượng đế - Thackeray.

~*~

Tôi đã mở mắt ra, tôi đã say mê nhìn mặt mẹ tôi… Tôi bắt đầu cuộc sống như vậy - George Eliot.

~*~

Mẹ, người tuyệt diệu nhất của mỗi con người trên thế gian này có được.

~*~

Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ không nói.

~*~

Trái tim người mẹ là trường học của đứa con - Wilhelm Bacher.

~*~

Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ - Florian.

~*~

Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình - Khuyết danh.

~*~

Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ - Ngạn ngữ Ấn Độ.

~*~

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha - Balzac.

~*~

Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua - Tục ngữ Đức.

~*~

Bạn là bằng chứng cho sức mạnh của mẹ - Criss Jami.

~*~

Tương lai của con là công trình của mẹ - Napoleon I.

~*~

Trên đời này, hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những chiếc cầu vồng...; nhưng trên cả thế giới, ta luôn luôn chỉ có một bà mẹ! - Kate Douglas Wiggin.

~*~

Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ - Gaspard Mermillod.

~*~

Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất - Mitch Albom.

~*~

Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng - Erich Fromm.

~*~

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái - Sophia Loren.

~*~

Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề, là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản - Elizabeth Cady Stanton.

~*~

Không ai nghèo khi có mẹ - Abraham Lincoln.