Ảnh minh họa: AP

Elon Musk vừa chia sẻ quan điểm về trường đại học trong hội thảo Satellite 2020. Ở phần hỏi đáp, Mus được hỏi các trường đại học và ngành công nghiệp nên làm gì để sinh viên trang trải chi phí đại học dễ hơn cũng như tạo điều kiện tiếp cận cho các đối tượng kém may mắn.

Musk cho rằng “bạn không cần đại học để học” và kiến thức về cơ bản miễn phí. Ông mô tả đại học là tổ hợp “bài tập về nhà phiền toái” và một trong các giá trị chính khi học đại học là sinh viên có thời gian cùng với những người cùng độ tuổi trước khi gia nhập lực lượng lao động.

“Tôi nghĩ đại học cơ bản chỉ để cho vui… nhưng không phải để học”, Musk trả lời và nhận được nhiều hưởng ứng.

Musk nói ông muốn bảo đảm tuyển dụng tại Tesla không có câu nào yêu cầu ứng viên phải có bằng đại học, gọi điều kiện tiên quyết này là “vô lý”. Ông thể hiện sự ngưỡng mộ với những người như Bill Gates, Steve Jobs, Larry Ellison vì bỏ học đại học để thành lập công ty.

Đối với Musk, “học đại học không phải bằng chứng của năng lực hơn người. Thực tế, lý tưởng là bạn bỏ học và làm cái gì đó. Nếu nhìn vào, chẳng hạn, Gates là người cực kỳ thông minh, ông bỏ học. Jobs, thông minh đặc biệt, cũng bỏ học. Larry Ellison – con người thông minh – bỏ học tiếp. Rõ ràng không cần thiết. Shakespeare có học đại học không? Có lẽ không”.

Trước đây, Musk từng nói rằng bằng cấp tại các trường uy tín đang được đánh giá quá cao. Tháng 1/2020, ông bày tỏ phản đối trước điều kiện ứng viên phải có bằng đại học khi xin việc. Trong bài phỏng vấn năm 2014 với tạp chí xe Auto Bild, ông cũng nhắc đến Gates, Jobs và Ellison như những ví dụ của người bỏ học đại học nhưng vẫn thành công.

Về phần mình, rất mâu thuẫn là Musk lại có bằng đại học từ một trường danh tiếng. Ông học 2 năm tại đại học Queen’s University trước khi chuyển sang Đại học Pennsylvania và tốt nghiệp ngành kinh tế học, vật lý. Năm 2019, ông tiết lộ mình tốt nghiệp với khoản nợ sinh viên 100.000 USD.

Dù vậy, ông bỏ chương trình Thạc sỹ tại đại học Stanford chỉ sau hai ngày học tập để mở công ty riêng có tên Zip2. Ông được đền đáp khi năm 1999, bán Zip2 cho hãng máy tính Compaq với giá 22 triệu USD.