- Tàu cao tốc quá tải, khách bị chèn như nêm cối. Khi còn chưa hết bàng hoàng, họ lại phải đối diện ngay với cảnh tàu hỏng giữa chừng, nhà tàu chuyển khách giữa biển như chuyển xe trên đường bộ.

Đó là tình trạng mà nhóm bạn cùng đi du lịch của anh Lê Thanh Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã phải trải qua trong dịp đi nghỉ từ Vân Đồn ra Quan Lạn (Quảng Ninh) vừa qua.

Hành khách chờ ở bến Vân Đồn để đi Quan Lạn
Thấy có nhân viên mặc đồng phục của cảng đứng xem xét, ai cũng cảm thấy yên tâm giữa bối cảnh trước đó đã có một số tàu bị chìm trong thời gian gần đây
Ngờ đâu lên tàu, khách bị nhồi như nêm cối
Số ghế thực tế ghi trên tàu kết thúc ở con số 38
Khách tràn cả lên boong để đứng
Khách Tây cũng phải đứng dù có vé trong tay
Phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ
Đến giữa biển thì mưa, những người đứng trên boong đều ướt hết


Giữa đường đi thì tàu hỏng 40 phút, hành khách cứ việc "sống trong sợ hãi"




Gọi được thuyền cứu, nhà tàu cho khách nhảy từ thuyền này sang thuyền kia
Khách mừng như bắt được vàng
 
Chiếc tàu cũ trút bớt được khách lại thong dong đi tiếp

Thu Lý

(còn nữa)

Đi tìm 'lỗ hổng' trên các tàu du lịch
Một cán bộ trong ngành GTVT không phủ nhận thực trạng tồn tại tiêu cực trong quá trình đăng kiểm...<br />
 
Những 'lỗ hổng' đáng sợ trên các tàu du lịch
Liên tiếp những vụ chìm tàu xảy ra trong thời gian gần đây khiến hàng chục người phải bỏ mạng. Nhiều người tỏ ra quan ngại về chất lượng của các con tàu hoạt động trong lĩnh vực du lịch.