Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến sáng 24/2 quốc gia này đã có 763 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 7 ca đã tử vong.

Sự bùng phát và lây lan chóng mặt của dịch bệnh Covid-19 khiến khiến người dân ở thành phố Daegu, Hàn Quốc (nơi có hàng trăm người nhiễm Covid-19 ) không khỏi hoang mang và lo lắng. Đường phố ở Daegu gần như vắng tanh không một bóng người.

Nhiều cửa hàng tại Daegu đóng cửa im lìm
Khu mua sắm giữa trung tâm thành phố không một bóng người.

Chị Lê Minh Khanh – một người Việt định cư tại thành phố Daegu – tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc cho hay: “Những ngày này, Daegu u ám và ảm đạm lắm. Đường phố, trung tâm mua sắm đều vắng bóng người, vì ai cũng cảm thấy Covid-19 đang ở khắp nơi và ai ra đường cũng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào”.

Các cửa hàng tại Deagu thông báo ngừng phục vụ vì dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến khó lường.

"Tôi muốn gia đình trở về Việt Nam. Ở quê nhà còn có bố mẹ hai bên nội ngoại và quan trọng hơn là để bọn trẻ con có một môi trường an toàn hơn.

Tuy nhiên, tôi cũng rất lo lắng về việc chờ đợi ở sân bay sẽ tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm Covid-19, nên hai vợ chồng cũng đang thận trọng khi chốt phương án ở lại hay quay về Việt Nam”, chị Khanh cho biết thêm.

Trung tâm thương mại tại Daegu vắng vẻ 
Đường phố Daegu gần như không có mấy người qua lại.
Các hoạt động mua bán vốn tấp nập dường như dừng cả lại.

"3 ngày nay chúng tôi hầu như không ra khỏi nhà. Trước đó, chồng tôi đã phải mua rất nhiều thực phẩm dự trữ, đảm bảo cả gia đình có thể dùng trong 1 tháng mà không cần ra ngoài.

Tuy nhiên, điều tôi lo lắng nhất là liệu cứ nằm yên trong nhà thế này chúng tôi có ổn không? Daegu liệu có biến thành "Vũ Hán thứ 2" hay không?", chị Khanh lo lắng.

Ở một diễn biến khác, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng mức báo động đối với dịch Covid-19 tại nước này lên mức cao nhất sau khi phát hiện thêm hàng trăm ca nhiễm mới chỉ trong ngày 23/2.