Trong mùa lễ Giáng sinh chúng ta có thể thấy các bạn nhỏ khá chăm viết thư cho ông già Noel để nhận được quà. Dù vậy cũng có những bức thư gửi ông già Noel mà các bạn nhỏ không xin quà cho mình mà bày tỏ mong ước những điều tốt đẹp cho người thân với một sự chân thành đến xúc động.

Hãy cùng đọc những bức thư như vậy được chia sẻ trên Facebook để cảm nhận những hạt giống tâm hồn tốt đẹp được nảy mầm trong mùa lễ Giáng sinh.

Những bức thư viết cho ông già Noel hay nhất khiến người đọc cảm động

Bức thư 1

Ông già Noel kính mến!

Cháu là Vũ Lê Thủy Tiên, học lớp 2A1, trường Academy.

Cháu mong ông sẽ tặng cho bạn Quỳnh Chi một món quà, đó là ông hãy giúp bạn ấy đỡ bệnh hen.

Còn cháu thì không cần đâu vì đấy là nguyện vọng duy nhất của cháu.

Cháu ngoan của ông.

Thủy Tiên

b1-nhung-buc-thu-viet-cho-ong-gia-noel-cua-tre-khien-nguoi-doc-cam-dong-bai-viet-thu-cho-ong-gia-noel-hay-nhat-bang-tieng-viet.jpg

Bức thư 2

Lễ Giáng sinh năm nay cháu có một điều ước lớn là muốn ba mẹ không cãi nhau nữa, chỉ muốn ba mẹ vui vẻ sống hòa thuận bên nhau. Ba lúc nào cũng uống say về mắng mẹ cả, thấy mẹ cứ khóc hoài cháu buồn lắm mà chắng biết làm gì. Cháu mong sao có thể lớn thật nhanh để có thể chăm sóc cho mẹ. Cháu thương mẹ nhiều lắm. Cháu không cần gì hơn nữa, cháu chỉ muốn không thấy mẹ phải khóc, phải buồn. Mong rằng điều ước của cháu sẽ thành hiện thực. Cháu của ông.

b2-nhung-buc-thu-viet-cho-ong-gia-noel-cua-tre-khien-nguoi-doc-cam-dong-bai-viet-thu-cho-ong-gia-noel-hay-nhat-bang-tieng-viet.jpg
b3-nhung-buc-thu-viet-cho-ong-gia-noel-cua-tre-khien-nguoi-doc-cam-dong-bai-viet-thu-cho-ong-gia-noel-hay-nhat-bang-tieng-viet.jpg

Bức thư 3

Ông già Nô-en thân mến!

Một mùa Giáng sinh đã đến! Con viết thư này để hỏi thăm ông. Ông có khỏe không? Ông sẽ phát quà cho các em nhỏ ở nước nào vậy? Ở trên lớp con phát biểu rất nhiều đó! Con vẫn còn học yếu môn toán. Ông có cách nào giúp con không? Con mong muốn một ngày nào đó bà con khỏe lại để đón Nô-en, vì bà con đang bị bệnh. Con buồn lắm. Nhưng con nghĩ, bà con sẽ khỏe lại và hết bệnh để chơi với con. Ông còn nhớ món quà của ông là một con búp bê rất dễ thương? Hàng ngày con thường lấy búp bê ông ra chơi. Con hứa sẽ cố gắng học giỏi và ngoan ngoãn để ba mẹ vui lòng, ông nhé!

Con kính gửi ông già Nô-en

Phạm Nguyễn Phương Ngọc.

b6-nhung-buc-thu-viet-cho-ong-gia-noel-cua-tre-khien-nguoi-doc-cam-dong-bai-viet-thu-cho-ong-gia-noel-hay-nhat-bang-tieng-viet.jpg

Bức thư 4

Kính gửi ông già "Nôien"

Tên cháu là Hoàng Quốc Khánh nhà ở đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Cháu viết thư này để xin quà:

1. Cháu ước được lên Sài Gòn sống với mẹ.

2. Cháu ước mẹ cháu khỏi bệnh.

Cháu hứa sẽ chăm ngoan học giỏi.

Bức thư 5

Kính gửi ông già Noel!

Cháu là Nguyễn Ngọc Khánh Linh, lớp 5, trường Tiểu học Phú Cát

Bà nói ông nội đi làm rất xa ở thiên đường, ở chỗ của ông già Noel. Cháu mong ông cho ông nội cháu nghỉ làm một ngày để đưa cháu đi chơi công viên như lúc trước. Và cả ba mẹ cũng được nghỉ làm chứ không phải đi làm cực khổ như mọi ngày để cùng được đi chơi với cháu.

Xin ông hãy cho điều ước của cháu thành hiện thực. Cháu cảm ơn ông rất nhiều.

b5-nhung-buc-thu-viet-cho-ong-gia-noel-cua-tre-khien-nguoi-doc-cam-dong-bai-viet-thu-cho-ong-gia-noel-hay-nhat-bang-tieng-viet(1).jpg