- Sáng nay, TTXVN phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ tổ chức triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước" tại 45 Tràng Tiền nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tham dự triển lãm ảnh có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên; TGĐ TTXVN Nguyễn Đức Lợi....

{keywords}
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trò chuyện cùng các em học sinh tại buổi triển lãm

Triển lãm gồm 100 bức ảnh tư liệu đen trắng và màu được mở đến hết ngày 3/6, phản ánh sinh động hình ảnh Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước suốt 70 năm qua trên tất cả lĩnh vực. 

Những bức ảnh tư liệu về các phong trào lớn trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như "hũ gạo kháng chiến", Thanh niên "ba sẵn sàng", phụ nữ "ba đảm đang"... đến các phong trào trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước như: "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", "Thi đua dạy tốt, học tốt"...

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn tham dự triển lãm ảnh

Các phong trào thi đua yêu nước đã động viên toàn dân tộc đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua nhiều gian nan, thử thách và trở thành động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế.

{keywords}
Các em học sinh tìm hiểu lịch sử qua những bức ảnh tại triển lãm
{keywords}
 
{keywords}
 
Ngắm chân dung Bác Hồ được vẽ bằng máu

Ngắm chân dung Bác Hồ được vẽ bằng máu

Triển lãm chuyên đề "Đi qua cuộc chiến" được tổ chức sáng nay tại Hà Nội với nhiều hiện vật gắn với những câu chuyện xúc động.

Bức tranh 40 năm tuổi treo ở góc phố đẹp nhất Thủ đô

Bức tranh 40 năm tuổi treo ở góc phố đẹp nhất Thủ đô

Gần 40 năm qua, du khách đến thăm Hà Nội khi đi qua ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng đều dừng lại ngắm nhìn một bức tranh.

Chỉ 132 nghìn đồng, chàng trai đạp xe hơn 2.000km theo dấu chân Bác

Chỉ 132 nghìn đồng, chàng trai đạp xe hơn 2.000km theo dấu chân Bác

Gia cảnh nghèo khó, nhưng vì muốn có những cuốn sách viết bằng tiếng Dao để thế hệ sau đọc, anh Xuân quyết định đạp xe vượt hơn 2.000km.

Đoàn Bổng